Thúc thủ sau 30 ngày gây án

Thứ năm, 20/08/2015 12:16

(Cadn.com.vn) - Sau 1 tháng vào cuộc điều tra, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phối hợp với Đội Dân quân tự vệ và CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) bắt Nguyễn Minh Lộc (1996, quê xã Tịnh Bình, H. Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 13-7, CAP Khuê Mỹ tiếp nhận thông tin về việc lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán internet Rio (P. Khuê Mỹ) và anh Nguyễn Minh Hoàng (1991, trú tổ 72, P. Khuê Mỹ), Nguyễn Minh Lộc đã chiếm đoạt 3 triệu đồng và chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter Gravita BKS 43U1-3232. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, qua làm việc với chủ nhà trọ nơi Lộc đang thuê thì được biết đối tượng đã trả phòng và đi đâu không rõ. Tiếp tục liên hệ với cơ quan chức năng địa phương gia đình Lộc sinh sống, lực lượng CA được biết, đã mấy tháng nay Lộc không về nhà. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ chỉ đạo lực lượng chia nhau thành nhiều tổ công tác truy tìm Lộc.

Tuy nhiên, ròng rã cả tháng trời vào cuộc nhưng lực lượng CAP vẫn không thể xác định được hành tung của đối tượng, bởi xác minh tất cả những nơi Lộc có thể đến thì đều không có. Đồng thời, CAP cũng liên hệ với CA các phường trên địa bàn quận đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng nếu Lộc lưu trú tại địa bàn. Đến 4 giờ ngày 17-8, trên đường tuần tra kiểm soát, CAP Khuê Mỹ nhận được thông tin của CAP Mỹ An và lực lượng Dân quân tự vệ P. Mỹ An thông báo đang tạm giữ Lộc nên khẩn trương có mặt để đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai toàn bộ quá trình vụ việc.

Nguyễn Minh Lộc.

Theo khai nhận, tháng 2-2015, Lộc xin vào phụ trách việc trông giữ quán internet Rio và thu tiền của khách đến chơi. Trong thời gian làm việc tại đây, thông qua mạng xã hội, Lộc làm quen với một cô gái đang sinh sống, học tập tại TPHCM. Sau một thời gian tâm sự thông qua tin nhắn, thấy “tâm đầu ý hợp”, Lộc và cô gái nảy sinh tình cảm rồi “thề non hẹn biển” dù chỉ là trên mạng internet. Đầu tháng 7, nhận được thông tin người yêu sắp lên đường ra nước ngoài du học nên Lộc quyết định Nam tiến để gặp nhau. “Làm sao có tiền cho chuyến Nam tiến” - Lộc vô cùng đau đầu về vấn đề đầu tiên là “tiền đâu” này. Ngày 13-7, kiểm tra lại số tiền đã thu của khách đến chơi game, thấy được tổng cộng 3 triệu đồng, Lộc không chuyển cho chủ tiệm internet như thường lệ mà chiếm đoạt.

Tuy nhiên, thấy 3 triệu đồng vẫn còn ít nên Lộc “tính” tiếp. Trong lúc đang nghĩ cách kiếm thêm tiền thì thấy anh Nguyễn Minh Hoàng (1991, trú tổ 72, P. Khuê Mỹ, làm cùng Lộc) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter Gravita BKS 43U1-3232 đến tiệm internet, Lộc hỏi mượn đi mua ít đồ. Nghĩ là bạn cùng làm chung tiệm nên anh Hoàng đưa xe mà chẳng cần suy nghĩ gì. Có xe, Lộc điều khiển đến một khu đất trống, mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện có chiếc ví, trong đó có 1 thẻ Dân quân tự vệ, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe máy BKS 43U1-3232 và 1 CMND đều mang tên Nguyễn Minh Hoàng. Sau khi bỏ tất cả các loại giấy tờ của anh Hoàng vào chiếc ví của mình, Lộc điều khiển xe máy chạy thẳng đến một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Thoại (TP Đà Nẵng) cầm với giá 7 triệu đồng. Có trong tay 10 triệu đồng, Lộc nhanh chóng về phòng thu dọn quần áo rồi đón xe khách vào TPHCM thăm người yêu. Vào đến nơi, Lộc thuê nhà nghỉ tá túc, sau đó cùng người yêu đi chơi, thăm thú nhiều nơi. 7 ngày ngắn ngủi rồi cũng qua nhanh, người yêu lên máy bay đi du học, Lộc đành quay về Đà Nẵng.

Tang vật vụ án được cơ quan CA thu hồi.

Về đến Đà Nẵng, Lộc không dám thuê nhà trọ để ở vì như vậy sẽ bị cơ quan CA phát hiện. Lang thang một lúc, phát hiện một nhà hoang trên địa bàn P. Mỹ An, Lộc quyết định lấy đó làm nơi trú ngụ. Tuy nhiên, do không công ăn việc làm nhưng lại mê game và thích tiêu xài nên số tiền ít ỏi còn lại từ việc chiếm đoạt được đã nhanh chóng “bay đi”. Vậy là để có tiền ăn tiêu và chơi điện tử, 2 giờ ngày 17-8, Lộc rời căn nhà hoang để lên đường “làm ăn”. Khi đến quán nhậu tại lô 14-Lê Quang Đạo (P. Mỹ An), phát hiện một thanh niên đang ngủ say nhưng lại để chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 3s bên cạnh nên Lộc tiếp cận rồi “bợ” gọn.

Lấy được điện thoại, Lộc đi ra hướng biển dạo mát, cũng là để chờ đến sáng thì mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, trong lúc đang dạo thì gặp lực lượng Dân quân tự vệ P. Mỹ An trên đường làm nhiệm vụ. Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì Lộc đưa thẻ Dân quân tự vệ mang tên Nguyễn Minh Hoàng ra để “thị uy”. Thật không may cho Lộc, do đã từng làm việc với anh Hoàng nên lực lượng Dân quân tự vệ P. Mỹ An biết chắc người xuất trình thẻ là giả mạo nên mời về trụ sở CAP Mỹ An làm việc. Tại đây, không mấy khó khăn, CAP Mỹ An xác định được Lộc là đối tượng CAP Khuê Mỹ đang truy bắt nên tiến hành bàn giao đối tượng cho CAP Khuê Mỹ thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện CAP Khuê Mỹ đã tiến hành thu giữ tang vật gồm xe máy BKS 43U1-3232, 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 3s và chuyển giao Nguyễn Minh Lộc cùng tang vật cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra.

T.Dũng